Thánh nữ Ba Tư giữa giáo đường Jameh thành Yazd

Chuyến tham quan đất nước Iran theo bước chân của nàng Scheherazade. Nàng công chúa thông minh năm nào sau trở thành hoàng hậu, không rõ hậu duệ của nàng có lan khắp vùng Trung Đông. Lại thêm giấc mơ gặp truyền nhân Thánh nữ Tiểu Chiêu của Kim Dung năm nào trong “Ỷ thiên đồ long ký” liệu có thành hiện thực.

Từ thủ đô Tehran đến thành phố Tabriz qua thánh địa Mashhad vẫn mong chờ gặp Thánh nữ. Tiếp tục thăm thành phố vườn Shiraz ghé lại cố đô Isfahan tươi đẹp thấp thoáng bóng giai nhân sao vẫn còn xa. Cuộc mong tìm được hậu duệ đâu đó của nàng đến lúc bó tay, chợt có quí nhân phù hộ. Bất ngờ gặp các Thánh nữ Ba Tư giữa giáo đường Jameh thành phố Yazd như cuộc hạnh ngộ của nhân duyên từ kiếp trước. Cuộc đời làm sao ta biết được, ngày tháng ấy của một năm nào đó, tại nơi xa lạ tình cờ gặp được thánh nữ.

Nhà thờ thứ Sáu Jameh

Đùa một chút cho vui lấy động lực chia sẻ tiếp câu chuyện nhân duyên. Toàn cõi Iran phần lớn các nhà thờ quan trọng lthường được gọi nhà thờ Thứ Sáu. Tên nhà thờ hay đặt là Jameh theo phiên âm Masjed-e Jameh. Bởi các nước Hồi giáo ngày thứ Sáu ngày nghỉ lao động như chủ nhật của phương Tây. Vào ngày này người dân thường cầu nguyện làm lễ tại nhà thờ. Do đó, nhà thờ nào có giá trị văn hóa lịch sử thường được chọn làm trung tâm chính mang tên Jameh.

Nhà thờ thứ Sáu Jameh tại Yazd Iran
Nhà thờ thứ Sáu Jameh tại Yazd Iran. Photo Samgoshare

Mỗi thành phố tại Iran luôn có nhà thờ Jameh. Tôi của chiều lang thang quanh thành phố di sản Yard phải tới thăm nhà thờ thứ Sáu. Nhà thờ Jameh có hai cái cột rất cao mà ngày mới đến trong chiều hoàng hôn tôi đã thấy từ xa. Tản bộ từ ngoài đường vào, con đường lát đá sạch sẽ, hai bên có cửa hàng lưu niệm, ăn uống. Từ xa, màu xanh Cobal đặc trưng của cổng tháp chính đã hiện ra. Đến gần nhìn hai tháp cao đẹp không quá to lớn như ở nhà thờ tại Isfahan. Các họa tiết sắc nét cùng với các chữ viết nhìn như ký hiệu nào đó. Giá như biết chữ Persian đọc sẽ hiểu thêm hơn.

Nhà thờ Jameh thành Yazd

Vào khuôn viên nhà thờ khá rộng rãi dành cho khoảng sân và hạ tầng xung quanh. Tiếp tục tham quan nội thất của thánh đường Jameh được xây dựng từ thế XII. Mái vòm cao rộng, các họa tiết hoa văn sắc màu vẫn có sáng lên hai màu xanh vàng nhạt. Sàn trệt lát thảm, người dân hành lễ vào khu có bàn ghế hoặc có thể đứng, ngồi cầu nguyện trên thảm. Điều bất ngờ nhất, ngay trong giáo đường điều tưởng chừng như mơ đã xảy ra. Tôi đã gặp em gái đang ngồi vừa nhìn lên trần mái vòm vùa cúi xuống vẽ. Xin phép chụp hình ngồi xuống quan sát em vẽ. Em vẽ bằng tay trái, bất giác khi em nhìn lên nhân duyên run rủi –Thánh nữ Ba Tư đây rồi.

Bất ngờ gặp \"Thánh Nữ \" Ba Tư trong giáo đường Jameh
Thánh nữ Ba Tư giữa giáo đường Jame. Photo Samgoshare

Khoảng một lúc có thêm hai bạn cùng lứa của em tới, mỗi người một máy ảnh đang tác nghiệp quanh nhà thờ. Từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, không những một mà nhiều thánh nữ đang tụ họp với nhau. Các em rất tự nhiên vui vẻ khi biết tôi từ Việt Nam sang. Trò chuyện biết được các em đang học năm đầu trường kiến trúc, rãnh rỗi rủ nhau chụp ảnh với vẽ nghệ thuật. Thú chơi thật tao nhã của con gái xứ Ba Tư ấy mà.

Thánh nữ Ba Tư

Đời làm sao biết được có ngày tôi ngồi ngay giữa sảnh của thánh đường Jameh cùng với các Thánh nữ Ba Tư. Mỗi em một nét, ít điểm trang đều thanh thoát đẹp tự nhiên dưới vòm giáo đường. Em gái ngồi vẽ chốc chốc lại đứng lên ngồi xuống, quan sát mái vòm nhà thờ, đang vẽ, tô màu cho giống mái vòm trên cao. Em có máy ảnh chia sẻ với tôi nhiều hình đã chụp trong máy. Tôi đã ngồi quay được đoạn phim thú vị cùng các em. Những gương mặt thánh thiện, cũng các nụ cười tỏa nắng, đời mấy khi có diễm phúc vậy.

Ngoài trời nắng ngược lại trong nhà thờ rất mát mẻ. Ngồi chơi quan sát em vẽ khá lâu, quá trưa đói bụng và không biết quán cơm ở đâu. Nhờ mấy em chỉ giúp luôn tiện mời mấy em ăn cơm chung cho vui, các em nhận lời. Bữa cơm trưa vui vẻ hôm đó thật khó quên. Một chàng trai đất Việt ngồi với ba thánh nữ Ba Tư, thưởng thức món cơm truyền thống của xứ này. Con gái Iran dù theo Hồi giáo cũng tự tin và tự nhiên chi lạ. Vừa ăn vừa trò chuyện rất vui như những người bạn.

Em hồn nhiên em sẽ bình yên

Cuối cùng, khi tôi muốn trả tiền nhất quyết các em không chịu. Em bảo, anh như khách của đất nước Iran, em như chủ nhà lẽ ra phải mời anh mới đúng. Vì tụi em còn đi học nên tự lo cho mình được. Thật sự không đáng bao nhiêu nhưng bất ngờ về cư xử của các em gái xứ này. Lặng người, ghi nhận điểm cộng cho nền giáo dục từ đất nước Iran. 

Nhân duyên gặp gỡ các thánh nữ Ba Tư trong giáo đường, chia xa theo dòng thời gian cuộn chảy của cõi vĩnh hằng. Hay không bằng hên, may mắn đã mĩm cười với chàng lãng tử Samgoshare. Nhìn các gương mặt thánh thiện thuần khiết của đất nước Ba Tư. Tôi tự hỏi phải chăng các em là hậu duệ của nàng công chúa Scheherazade hay Tiểu Chiêu thuở nào. Kakaka.

Thánh đường Jameh có em bỗng tươi đẹp lạ thường, nhìn đôi tháp cao giữa trời gió lộng, tôi cười một mình. Tôi đang tìm thánh nữ hay tôi đi tìm tôi giữa đời thường mộng mị. Cám ơn cuộc đời! Vừa đi vừa khẽ hát “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu” lòng thật rộn ràng rời khỏi khu vực Thánh đường Jameh. Tiếp tục đến tham quan bảo tàng tiền xu và nhân chủng học Heidarzadeh loại hiếm.

Creator Samgoshare    Music Endless Love    Singer Lionel Ritchie and Diana Ross

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.