Theo hoa phù dung trong gió chiều Okayama

Hoa Anh đào ven sông Asahi tại Okayyama. Photo Samgoshare
Hoa anh đào ven sông Asahi tại Okayyama. Photo Samgoshare

Samgoshare có một chiều sắp chia tay với Okayama, chia tay mùa hoa Sakura. Lang thang đây đó tinh cờ thấy sắc hoa phù dung đung đưa trong gió. Cầm lòng không đậu nên phải theo hoa phù dung trong gió chiều Okayama. Bồn hoa không lớn, trang trí tượng một cô gái ngồi trong “rừng” hoa phù dung. Một nét nhỏ vậy thôi cũng níu chân người lữ khách. Thành phố Okayama nhỏ nhắn nên đâu đó điểm xuyết vài nét đáng yêu rất nhẹ nhàng.

Mấy hôm trước chiều bên sông tôi mãi vui đùa với hoa anh đào nên quên mất loài hoa mềm yếu này. Theo hoa phù dung ai khéo đặt tên Việt có danh phận nước ngoài là Poppy. Một loài hoa tôi chưa biết tên khi chia tay với Rome trong một sớm mai sương. Hoa Poppy có nhiều sắc màu, vàng, cam, đỏ, trắng. Tuy yếu mền nhưng dễ sống nên thấy nhiều nơi trồng. Tôi không biết sự tích của nàng đang ngồi là ai? Có nỗi buồn vui nào không mà bên hoa suốt ngày. Từ đó tôi chợt nhớ hàng tuyết tùng reo vui trong gió.

Vái nét thành phố Okayama  

Thành phố Okayama nằm phía Nam thuộc tỉnh Okayama Nhật Bản. Thành phố có lâu đài Okayama và vườn cây cảnh Korakuen nổi tiếng với dân số hơn 700.000 người. Khí hậu nóng ấm quanh năm nên phù hợp với người xứ Việt. Ngày tôi qua ăn cơm tại nhà ga Okayama gặp một số thực tập sinh Việt vừa học vừa làm tại thành phố này. Họ vui vẻ thoải mái khi được sống tại nơi đây nhờ khí hậu, con người và công việc. Sắp xếp thời gian vừa học, vừa làm trau dồi thêm ngôn ngữ. Thành phố Okayama có trường đại học  rộng lớn. Con sông Asahi chảy xuyên qua thành phố, qua lâu đài Okayama trữ tình. Khi mùa hoa anh đào đến dòng sông trở thành điểm nhấn ấn tượng cho lễ hội Hanami truyền thống.

Dòng sông ngày ấy biến thành một dòng sông hoa Sakura thật tuyệt vời. Thật may mắn khi được sống trong các ngày ấy. Samgoshare đi …cảm nhận và chia sẻ. Mỗi chuyến rong chơi xa qua xứ lạ luôn có nhiều bất ngờ vì đến một vùng đất mới

Creator Samgoshare   Music: OMAR AKRAM – Never Let Go

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.