Trên chuyến bay từ Sài Gòn qua Melbourne đã được một em thầy giáo định cư tại Úc giới thiệu cung này. Những lúc tra cứu đã thấy hình ảnh con đường, nay được thổ địa hai vợ chồng anh Chương dẫn lối nữa thật tuyệt. Từ khu vực có trưng bày mỏ neo, con đường dẫn đến chạy dọc ven theo biển. Anh Ch. bảo từ địa danh Torquay chính thức bắt đầu vào cung đường huyền thoại Great Ocean của xứ sở chuột túi. Trải nghiệm cung đường Great Ocean tại bang Victoria một niềm vui may mắn cuối cùng của chuyến rong chơi tham quan hai đất nước.
Cung đường tuyệt đẹp của Úc
Xe chạy trên con đường Great Ocean bên trái biển cả mênh mang, bên phải đồi phẳng hoặc khu dân cư. Con đường uốn lượn theo bờ biển khá ngộ nghĩnh, thi thoảng nhìn từ trên xe thấy bờ biển như trải dài vô tận. Gặp những chỗ khúc khủy có bờ biển đẹp, dừng lại ngắm nhìn thiên nhiên hoang dã, hít thở không khí trong lành. Trên cao nhìn xuống những con sóng nối đuôi nhau bất tận vỗ vào bờ. Thềm bờ biển, bờ đá ven biển thiên tạo nhiều hình thù góc cạnh lạ lẫm. Tiếp tục di chuyển, chốc chốc gặp chỗ đẹp dừng lại hít thở không khí mát lạnh ngắm phong cảnh biển trời tuyệt đẹp. Một cung đường dài đẹp với nhiều khung cảnh hữu tình được ngợi ca quả không sai.
Không gian thoáng đạt, không khí trong lành, thiên nhiên biển cả hùng vĩ. Cái thú của du lịch tự do thật đúng nghĩa, xe chạy dọc theo con đường biển muốn dừng lúc nào dừng lúc ấy. Tha hồ quan sát tìm hiểu chụp ảnh sống ảo với thiên nhiên hoang dã của bang Victoria. Gần trưa ghé lại quán ăn ven đường “đổ xăng bữa trưa” cùng với tiếp nước cho cơ thể. Dọc theo con đường du lịch The Great Ocean luôn có những cây xăng, trạm dừng chân hay quán ăn ven đường. Cách hưởng thụ rong chơi viễn du của người bản xứ khoan thai nhẹ nhàng, không vội vàng hối hả. Thong thả như tự nhiên mơn trớn của gió, âm thầm rì rào của biển cả.
Bữa trưa món Tempura cá
Trên cung đường Great Ocean men theo ven biển. Quán ăn Fish and Chips một nơi dừng chân lý tưởng như vậy. Nó nằm trong câu lạc bộ cứu hộ lướt sóng Lorne Surf Life Saving Club. Quán có vài bàn gỗ chắn chắn có dù che nắng gió sương. Chị gọi món ăn nhẹ Tempura cá bản địa, khoai tây chấm với tương ớt. Phần ăn của người Úc khá nhiều nên tự lượng sức. Món ăn dân dã khá ngon, bột chiên bao bọc với cá chấm hòa quyện tương ớt rất bắt mồi. Không nhớ tên cá, có hỏi nhưng nay quên. Chỉ tiếc anh đang lái xe nên không “tình thương mến thương” vài chai bia như quê nhà. Xứ sở thượng tôn pháp luật nên nhập gia tùy tục.
Kết thúc món ăn Tempura cá thật lạ lẫm rất ngon miệng. Không quên thưởng thức thêm cây kem Socola ngọt ngào của xứ này. Cung đường êm đềm rất tốt, xe chạy hơn cả trăm cây số vẫn chưa gặp tông đồ của Chúa. Nghe đâu mười hai tông đồ đã đứng đợi Chúa bao năm bên bờ biển tuyệt đẹp. Mặc cho bốn mùa mưa nắng, trải qua bao gió bảo, sương giăng họ vẫn đứng lặng im đợi chờ. Chúa vẫn chưa xuất hiện chốn này. Anh vẫn miệt mài chạy, cuối cùng đã đến nơi được đánh dấu là công viên quốc gia Port Campbell. Gởi xe bắt đầu cho chuyến thăm chính thức mười hai tông đồ của Chúa. (Twelve Apostles).
Photo Samgoshare