Cung đường từ bến xe Ayutthaya về cố đô Sukhothai khoảng gần 340 cây số. Thời gian xe khách di chuyển thực tế mất gần sáu giờ. Ngồi trên xe suốt chừng ấy thời gian để ngắm cảnh đất nước rộng lớn Thái Lan như xem cuốn phim tư liệu. Tôi của ngày ấy sau khi đợi chờ tại bến đến giờ lên xe khách khá đông. Chuyến xe đò từ cố đô thứ hai đến cố đô đầu tiên Sukhothai mang nhiều háo hức của kẻ ham chơi. Phiêu du gặp đất nước có nhiều cố đô đều phải dụng công tìm hiểu. Lịch sử, văn hóa, ẩm thực mỗi miền luôn ẩn chứa nhiều điều hay ho.
Từ Ayutthaya đi Sukhothai
Xe khách Thái Lan gọn gàng sạch sẽ có máy lạnh mát mẻ như xe ở Sài Gòn. Khi yên vị ngồi gần chị người Thái trên xe nhân viên đưa chai nước lọc. Nhìn quanh có vài khách du lịch trên xe khách thường ngày của người Thái. Lúc lên kế hoạch dự định từ di sản văn hóa Ayutthaya đến Sukhothai bằng tàu hỏa. Thực tế di chuyển bằng tàu hỏa giữa hai nơi này khá phức tạp vì trung chuyển. Tùy cơ úng biến chọn luôn phương tiện xe cho lành. Khách lên đầy đủ chiếc xe lao nhanh ra con đường chính. Con đường trải nhựa phẳng phiu rộng rãi chạy êm như ru.
Hai bên đường nhà cửa cư dân thưa thớt, cơ sở sản xuất công nghiệp mọc lên vừa phải. Chủ yếu màu xanh của lúa chạy dài bạt ngàn dọc theo rất mát mắt. Thái Lan có ưu điểm đất nước ít núi, có đồng bằng rộng rãi mênh mông. Xe chạy tốc độ đều êm êm ít có những cú tránh xe như xứ Việt. Sau khoảng hơn hai tiếng ghé một trạm dừng chân nghỉ ngơi ăn uống. Tại đây có bán hàng ăn, bánh kẹo, nước giải khát và quà lưu niệm như các nơi khác. Quan sát hàng hóa chế biến rất phong phú chủng loại không đếm xuể.
Bữa ăn trạm dừng chân
Mỗi người chọn một góc bàn ăn tự xử, xe chờ khoảng 30 phút rồi tiếp tục lên đường. Trưa nắng xe chạy êm đềm ngủ thiu thiu cũng được một giấc. Trên đường xe dừng trả khách tại các bến chính dọc tuyến đường. Ngồi trên xe tự nhiên suy ngẫm, di chuyển đem đến sự đổi thay nhanh chóng của một chuyến rong chơi. Thế gian được mất song hành với nhau tạo thành một cặp thú vị. Hôm qua được một ngày sống đắm chìm trong quá khứ vàng son với di sản văn hóa đặc sắc đất nước Thái Lan. Hôm nay mất cả chuyến xe vì mua vé nhầm ngày.
Lỗi tại tôi, chào tạm biệt chùa Mahathat, tạm biệt Ayutthaya qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc xe khách đường dài. Tôi để lại sau lưng nhà ga, tàu hỏa, xe thồ cùng với di sản cố đô Ayutthayya nhỏ nhắn xinh xắn. Nhớ nụ cười xinh tươi từ em tiếp tân nhà trọ lúc chia tay chi lạ. Đơn giản em đại diện cho nụ cười từ đất nước Thái Lan, lan tỏa khắp phố phường, thu hút du khách thế giới. Đôi khi mừng thầm, nếu như không có dịp đợi chờ hy hữu ấy, đến lúc đau bụng trên xe chưa biết sẽ xử lý thế nào?
Từ Ayutthaya về cố đô đầu tiên Sukhothai băng qua miền đất lịch sử với quá khứ huy hoàng. Chuyến xe đưa tôi trở lai vương quốc Sukhothai tồn tại từ năm 1238 đến năm 1438. Hai thế kỷ dựng xây đã đặt nền móng vững mạnh cho đất nước Thái Lan hiện đại ngày nay.