Sau chuyến tham quan theo xe buýt Hop On-Off đến nhiều điểm thú vị trở lại lên tháp cao Sky. Vị trí tháp Sky điểm bắt đầu chuyến hành trình xe buýt Hop On-Off vòng quanh thành phố. Đời có một ngày ngồi từ tháp Sky nhìn toàn cảnh thành phố Auckland. Do đã mua vé xe Hop On-Off loại hai ngày hết 59 AZD được thêm khuyến mãi tham quan tháp Sky. Nếu mua riêng vé lên tháp Sky một lần đã hết 39 AZD lợi hơn vì mỗi ngày tốn chỉ 10 AZD xe buýt theo tuyến cố định.
Lên tháp Sky tại Auckland
Sau khi làm một vòng quanh tham quan vịnh Misson cùng các điểm tự chọn trở lại tháp Sky. Tầng trệt tháp Sky rộng rãi dành làm chỗ quảng bá du lịch thành phố cùng với đón du khách tham quan đông đúc. Nhớ ngày trời về chiều vẫn còn rất nhiều khách muốn lên thăm tháp Sky. Cầm chiếc vé xe buýt Hop On-Off đã mua có khuyến mãi vào quầy tiếp tân nhận vé lên tháp. Quầy còn làm thêm vài công việc như giới thiệu chào mời du khách thăm tháp. Đồng thời kiêm thêm dịch chụp ảnh quay phim lưu niệm dhi du khách đã lên tháp với chi phí khá chát. Nhân viên thấy tôi có máy ảnh khỏi chào mời màn lưu niệm.
Thang máy chạy lên tháp Sky với tốc độ khá nhanh lên độ cao tham quan tầng 186 mét. Ước tính mỗi tầng nhà cao 3,2 mét thang đưa tôi lên tòa nhà cao 58 tầng chỉ thua tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Khách tham quan tháp Sky rất đông trong không gian bầu tròn của công trình. Trên tháp Sky có hình ảnh giới thiệu cho du khách như sơ đồ so sánh các tháp cao trên thế giới. Các ảnh panaroma toàn cảnh thành phố Auckland dán quanh tháp với các điểm nhấn công trình có ghi chú. Dễ thấy dòng chữ ANZ màu xanh nổi bật của ngân hàng lớn nhất nước này. Du khách nhìn từ hình ảnh panaroma và thấy thực tế ngoài đời thường, cách thuyết trình thông minh tiện dụng.
Panaroma Auckland đời mông thực
Tại các cao điểm thú vị không quên có ống nhòm trả tiền xu ngắm gần các điểm nhấn. Các trẻ em rất thích cái ống nhòm xa xa zoom lại gần này. Vòng quanh bầu tháp có hàng ghế cố định cong theo cung tròn dành cho khách già hoặc chân. Do tôi đã dạo bộ ở các điểm tham quan theo xe, khi nhìn thấy ghế tôi đã mừng. Dạo loanh quanh nhìn toàn cảnh thành phố Auckland từ trên cao rất ép phê đầy ấn tượng. Các khu phố to nhỏ chứa nhiều tòa nhà cao lớn nhìn như trò chơi xếp mô hình thuở nhỏ. Những con đường như đường chỉ kẻ ngang dọc của tờ giấy nhiều sắc màu. Xe chạy trên đường nhìn như mấy con gián hết hơi bò chậm chạp.
Chợt nghĩ muốn biết một đất nước giàu hay nghèo chỉ cần leo lên tháp cao nhìn xuống. Ánh nắng chan hòa khắp thành phố, dưới ánh mặt trời không thể giấu nghèo giàu thân phận của đất nước.
Trên tháp có một điểm nhấn “mạo hiểm” gây choáng với du khách yếu bóng vía. Tại nền dạo quanh tháp Sky thiết kế một cửa sổ bằng kính dày 39mm trong suốt nhìn xuống dưới mặt đất. Nhiều du khách đi ngang qua đều hoảng sợ khi nhìn xuống tưởng như lở chân bước xuống đất. Chi tiết tuy nhỏ mà kiến trúc sư đã khéo léo lồng vào gây cảm giác khá mạnh.
Thư giãn âm nhạc
Bao năm đã leo biết bao công trình vậy mà đứng trước cửa sổ nhìn thế giới thấp vẫn chần chờ. Tự cố gắng động viên vài lần mới dám đứng trên ấy để chụp đôi chân vạn dặm của Samgoshare.
Đời có một ngày mõi gối chồn chân hắn ngồi trên tháp cao nhìn toàn cảnh thành phố Auckland tại đất nước cực Nam quả địa cầu. Hắn nghe bài hát quen thuộc, tiếng kèn Saxophone của nghệ sỹ Trần nghe sao da diết quá. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt”. Hắn mệt thật nên nghỉ chân, trên vai hắn ba lô hành trang đâu có nhật nguyệt gì cho cam. Nhìn xung quanh cảnh vật biển, núi, các toà nhà, thuyền bè san sát. Ồ đẹp thật sao mà xa xôi quá. Tháp Sky một biểu tượng mạnh mẽ của thành phố Auckland phát triển.
Photo Samgoshare