Từ biển trờ về thành phố Hạ Long chờ phố lên đèn chuẩn bị rong chơi thêm một đêm nữa. Hai anh em lần này theo hướng khác tìm quán ăn tối. Hướng lên tầng độ cao hơn trung tâm khá vắng khách, vừa thong thả ngắm chút phố phường vừa tìm quán. Nhờ vậy, có vài chuyện vụn như thăm cầu Bãi Cháy Hạ Long trong đêm muộn.
Loanh quanh nhìn thành phố Hạ Long lên đèn sáng rực, hai anh em chạy về hướng khác. Dạo ngang qua vài nhà hàng lớn của đóng then cài, đèn bảng hiệu sáng trưng. Qua thêm một hai đường chợt gặp một quán ven đường, nhìn người bản xứ vào ăn khá nhiều. Tấp vào, do quan sát đơn giản thấy quán lạ đông người ăn, chắc chắn có gì đó hấp dẫn. Quán ven đường xào nấu ngay tại chỗ, bếp lò khá to nhiều nồi niêu song chảo. Chàng trai trẻ đứng bếp bên cạnh đại quản gia lão bà bà. Nhìn lão bà bà vung dao lên hạ xuống, y như rằng từng miếng thịt gọn gàng như kẻ chỉ nằm soãi dài trên thớt. Mấy mươi năm văn ôn võ luyện lão bà bà nội công quá thâm hậu.
Quán ven đường
Cô nương thu ngân hoạt bát nhanh nhẹn điều hành mấy tiểu nhị chạy bàn hối hả. Hạ Long beer cho đến Sài Gòn beer đầy đủ tùy khẩu vị thực khách. Giang hồ hảo hán ngồi đầy các bàn vừa nhâm nhi vừa luận bàn võ công cao thấp của các môn phái. Gọi vài món nhâm nhi theo lời giới thiệu của cô nương thu ngân. Chẳng mấy chốc các tiểu nhị đem lên các món ăn đầy đủ. Đặc biệt có màn “võ công“ mới, nhúng nước sôi toàn bộ chén đũa. Cẩn tắc vô áy náy, nghe thiên hạ đồn, dạo này Tây Độc Corona hoành hành khắp nơi. Nhà nhà cửa đóng then cài, thanh lâu, hí viện, tửu điếm…phải đóng cửa.
Các quán ăn thiết thực được phép bán trong trạng thái đề phòng cao độ. Bởi Tây Độc Corona có thể bất kỳ xuất hiện, vô kiến bất kỳ hình. Món thịt ngan xào chua ngọt có thể sánh ngang với “rựa mận” của cẩu giang hồ. Ăn đến đâu thấm đến đó rất hợp cạ với “tửu nhi hồng” Hạ Long Premium. Dĩa miến xao tim cật ngan to vật, ăn nhiều ngon và no đến sáng. Bia vào lời ra, các hảo hán nóng trong người mình trần đàm luận kiếm pháp càng sôi nổi thư hùng. Tửu quán địa phương luôn có cách chế biến riêng biệt thu hút khách giang hồ, biết thêm hương vị vùng miền.
Trên cầu Bãi Cháy Hạ Long
Kết thúc bữa tối xong, tiếp tục lên đường về phía cầu Bãi Cháy. Lần đầu lên đứng trên cầu Bãi Cháy nhìn xuống thành phố Hạ Long cho cảm giác rất lạ. Nhiều xe chạy qua cầu, làm nó ồn ào và hơi rung lắc chút xíu. Cột tháp cao cùng dây văng như dây đàn hạc huyền cầm nhiều sắc màu thay đổi liên tục thật bắt mắt. Xa xa nhìn xuống phía dưới thành phố, hệ thống cáp treo chạy dài hun hút vắt qua eo cảng bến tàu nổi rõ hai cột tháp cao. Toàn bộ thành phố lên đèn tạo một thành vùng sáng bừng bên cảng biển đen ngòm về đềm.
Gió đêm mơn man mát mẽ nhìn một Hạ Long thay da đổi thịt từng ngày rất đang tự hào. Ngày trước từ gần trung tâm gần Bãi Cháy Hạ Long qua phía bên kia bằng phà nên còn nhiều trở ngại. Từ khi có chiếc cầu dây văng Bãi Cháy lớn nhất nước, hai bờ được hồi sinh mãnh liệt. Phía Bãi Cháy thuở trước bãi đất trống dùng chuẩn bị thuyền bè. Thợ thuyền dùng lá cây thui thuyền cho các con hà bám vào thuyền chết tránh hư vỏ thuyền bằng gỗ. Đến mùa, tất cả đều thui thuyền khói lên nghi ngút như một bãi cháy. Từ đó dân gian goi chết tên thành Bãi Cháy.
Thăm đền Trần Quốc Nghiễn
Tiếp tục theo chỉ dẫn chúng tôi chạy xe qua thăm đền thờ tướng quân Trần Quốc Nghiễn. Ông là con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, lấy công chúa Thiên Thụy thành phò mã của vua Trần Thánh Tông. Ông cùng nhiều danh tướng khác dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Vương đã đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược. Xe máy loanh quanh dưới lòng cầu vài vòng, xuyên qua khu phố xóm nhỏ còn vương vấn miền quê. Băng qua vài con đường hơi tối đến gặp đền thờ tướng quân Trần Quốc Nghiễn. Đêm bên đền vắng vẻ cổng đóng, họ đang chuẩn bị cho lễ hội tưởng nhớ chiến công thắng quân Nguyên Mông một thời oanh liệt .
Ghé lại Hạ Long không được nhiều chỉ có vài chuyện vụn trong đêm muộn Hạ Long rứa thôi. Trở về khách sạn ở trung tâm trong đêm muộn Hạ Long, chuẩn bị cho ngày mai. Đêm ngon giấc mơ màng trong dự định sẽ tham quan bảo tàng Quảng Ninh.