Nàng Scheherazade lâu ni lo giải quyết cuộc khủng hoảng quốc gia đại sự nên không có dịp sang Việt Nam. Cứ mỗi lần hết chuyện là nàng nhớ tới tui con dân xứ Việt. Từ Ba Tư huyền bí nàng liền bay qua Việt Nam tới Hòn Dáu, Hải Phòng ngay luôn. Từ xa nàng thấy một vườn tượng kiêu sa sặc sỡ quá đẹp quá độc. Một vườn tượng đặc sắc quý hiếm xứ Việt. Quê hương của nàng có biết chi mô về mười hai con giáp.
Những con thú người quý hiếm
- Khoa học kỹ thuật xứ Việt tiến bộ vượt bậc? Nàng nói
- Đúng, nhờ nhà nước tài trợ nên nhiều dự án ra đời
- Cho em gặp các giáo sư của xứ bạn chút được không?
- Giáo sư xứ ni đếm không xuể mà nàng cần gặp ai?
- Ai cũng được miễn làm về ngành sinh học
- Sinh học? tôi lớ ngớ chưa hiểu nàng muốn gì
Tôi đưa luôn cho nàng danh sách các giáo sư tiến sỹ đang chuẩn bị phong tặng của xứ Việt mến yêu. Sau một hồi tra cứu nàng lắc đầu ngao ngán.
- Không tìm thấy chuyên ngành lai tạo ra sinh vật nữa người nữa thú độc đáo. Một sự lai tạo thú vị có một không hai trên thế giới. Xứ Việt đã đi tắt đón đầu thành công ngoài mong đợi. Nàng nói.
Nghe xong tôi cười thật to, nàng càng không hiểu chi cả. Thủng thẳng tui nói, tưởng thắc mắc cái chi. Chứ mấy ôn trong danh sách nớ có học mô mà mần được cái chi.
- Ai lai tạo được giỏi vậy?
- À, thường dân xứ Việt làm tượng cho các quan giáp trên trời. Quan dạo này đang trên đường tiến hóa phần tư duy trừu tượng. Phần người tiến trước phần con một bước. Dân nhìn thấy sao họ lai tạo ra vậy.
- Rứa mà họ còn biết mặc quần vì “ ốt zột” hí.
- ??????
Xứ Việt thiên đường có nhiều chuyện quá lạ. Tương lai có chi hiến tặng cho bảo tàng. Tiện đường ngược lên Tây Bắc một trời thơ mộng luôn. (Công trường Xứ Ku 11/4/2018)