Cứ ngỡ dạo quanh xem nơi ăn, chốn ở và thờ cúng của vương triều Thái Lan xưa rứa là xong. Mõi chân dạo ra phía trước có đoàn xe điện trang trí phong cách cung đình leo lên cho đỡ mệt. Không ngờ nó chạy một lèo đến nhà hát hoàng gia xem biễu diễn luôn. Chiếc vé mua lúc vào tham quan hoàng cung đã bao gồm vé xem ca múa cung điình. Bụng đang đói cồn cào mà ngồi xem ca múa ư? Tự nhủ lỡ phóng lao phải theo lao, xem như thực tập kiểu nhịn ăn gián đoạn giảm béo.
Từ Hoàng cung đến nhà hát hoàng gia
Trước đó đã mệt nhoài lang thang mãi miết trong hoàng cung Thái Lan rực rỡ sắc màu. Không ngờ khu cung điện quá rộng có nhiều góc nhìn tha hồ quan sát. Nhiều đời vua cha truyền con nối tiếp tục mở rộng xây dựng trở thành quần thể rộng lớn hoành tráng. Mấy ai còn nhớ người lập quốc xa xưa đã từng là một chú tiểu đồng nhỏ. Theo đường dẫn tham quan trong hoàng cung, trên đường ra ngoài gặp thêm công trình to lớn đầy sắc màu quyến rũ. Nhiều phong cách kiến trúc đan xen như kiểu sân vườn châu Âu kết hợp với truyền thống mái xếp chồng của Thái Lan. Vài cú bấm máy nấn ná cuối cùng vẫn chưa muốn rời đi dù thời gian sắp kết thúc.
Ra ngoài leo lên xe điện chạy đến luôn nhà hát hoàng gia. Sảnh chờ khá nhỏ, khách ngồi lên cả cầu thang. Đợi thêm nhiều chuyến xe chở khách đến xem múa hát cho đủ người của buổi trình diễn. Vào bên trong nhà hát hoàng gia rộng rãi, mát mẽ, trang trí nội thất tươm tất đàng hoàng. Sân khấu phía trước rộng lớn hệ thống ánh sáng trang âm rất hiện đại. Lần đầu vào nhà hát hoành tráng hơi bỡ ngỡ bởi sự hiện đại. Chọn một chỗ phía trên vừa tầm nhìn gần xem diễn viên trên sân khấu. Mát mẻ được nghỉ ngơi toàn tập chờ đợi nhắm mắt thư giãn. Theo tờ rơi quảng bá, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm tính chất dân gian và cung đình xứ Thái.
Biểu diễn thú vị đặc sắc
Họ muốn giới thiệu với du khách hiểu thêm về địa lý,văn hóa lịch sử của các dân tộc sinh sống ở nhiều vùng Thái Lan. Đúng giờ màn sân khấu kéo lên buổi trình diễn bắt đầu. Chương trình giới thiệu từ thời lập quốc đến các vùng miền hiện nay. Mỗi vùng đều có điệu múa riêng trên nền video minh họa cảnh quan quê hương của vùng đó. Các diễn viên mặc trang phục truyền thống địa phương, nhạc công sử dụng vài nhạc cụ rất lạ. Mỗi tiết mục kéo dài vài phút từ thần thoại đến đời thường, từ biển cả đến đất liền. Kết thúc chương trinh trình khoảng hơn một giờ bằng màn múa vũ điệu hoàng cung đặc sắc.
Mỗi tiết mục phía trên cao có bảng điện tử chạy chữ minh họa bằng tiếng Anh giới thiệu cơ bản cho du khách. Dù không biết tiếng Thái Lan, tôi nghe giai điệu nhìn trang phục và các điệu múa rất dễ thương trẻ trung. Nhìn say đắm các nàng vũ công xinh đẹp quên cả bụng đói, quên cả đường về. Đất nước Thái Lan quả rất biết làm du lịch. Không thể không xem tưởng chỉ mua vé vào hoàng cung không ngờ vào tận trung tâm đô thị. Khách xem xong có thể về lại hoàng cung bằng xe điện kéo hay tỏa rong chơi đâu đó tùy nghi di tản. Nhìn khách tan ra sau buổi diễn đủ các màu da, màu tóc, quốc tịch.
Tôi chợt nhận ra đất nước Thái Lan đã bắt đầu phục hồi du lịch. Du khách từ các nước đến nơi đây rất nhiều. Tạm biệt các mỹ nhân Thái lan, tôi đặt xe Grab Bike đến trung tâm Central World kiếm cái gì bỏ bụng. Cái đẹp của giai nhân khi khép lại phông màn cũng không thể khỏa lấp cơn đói ập đến bất ngờ.