Tạm biệt chùa That Luang trên đường trở về khách sạn gặp Cổng chiến thắng Patuxai. Thêm lần nữa ghé thăm chốn này, biết cảnh quan ngày đêm Khải Hoàn Môn Patuxai tại Vientiane. Một điểm đến thú vị dễ tìm kiếm không mất phí. Nó đang trở thành điểm “check in” sống ảo của nhiều bạn trẻ vui chơi hò hẹn. Tôi dừng lại vào xem cổng chiến thắng Patuxai vì đài phun nước ban đêm rất đẹp. Sắc màu đèn Led lẫn sự thay đổi linh hoạt của các vòi phun nước rất sinh động. Ban đêm rất đông người tham quan quanh đài phun nước quá dễ thương.
Vài nét Patuxai
Cổng Patuxai nằm ngay ngã tư giao lộ Lan Xang, một đại lộ nổi tiếng rất dễ tìm. Từ xa đã thấy Patuxai to lớn án ngữ vị trí trung tâm. Trên cao tượng đài có năm ngọn tháp theo năm nguyến tắc của Phật giáo. Hòa nhã, trung thực, danh dự, linh hoạt và thịnh vượng. Hướng chính theo đại lộ Lan Xang được dành làm lễ duyệt binh trong ngày lễ quốc gia. Trang trí điêu khắc tượng thần thoại bốn mặt chính cùng hoa lá sen phía trên cao. Phía dưới trần vòm trang trí các hoa văn tinh xảo, giữa trần điêu khác hình ảnh chuyện của Đức Phật trên đường thành đạo. Các phù điêu nhẹ nhàng duyên dáng riêng có của Lào.

Thiêt kế có cầu thang xoắn theo mỗi góc lên phía trên sân thượng sẽ nhìn được toàn cảnh thủ đô Vientiane. Các tầng trên dành làm bảo tàng tưởng niệm những cuộc chiến tranh. Chưa hiểu vì sao ngày hôm ấy không mở cửa cho du khách tham quan. Công viên bao quanh cổng Patuxai với cây cối cùng cỏ xanh. Cây cau bụng cao tạo thành hàng đứng cạnh hàng chè tàu được cắt tỉa gọn gàng. Đài phun nước thành điểm nhấn sinh động phía dưới đất. Trưa chang nắng đài phun nước giúp giải nhiệt một phần cho khách qua đường. Đêm đài phun nước tràn ngập sắc màu, nổi bật lên rực rỡ thu hút khách thập phương.
Tưởng nhớ chiên sỹ vô danh
Khải Hoàn Môn Patuxai được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp cộng với nét trang trí truyền thống của Lào. Ở châu Âu mỗi quốc gia đều tạo điểm nhấn tại thủ đô bằng cái cổng rất hoàng tráng. Công trình được xây dựng từ năm 1957 đến 1968 trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Nó có tên Anousavary đài tưởng niệm, nhằm tường nhớ các chiến sỹ Lào đã hy sinh trong thế chiến thứ II và chiến tranh với Pháp. Sau 1975 mới đổi thành tên Patuxai, với nguyên nghĩa Patu là cửa ngõ và Xai với nghĩa chiến thắng. Từ đó có tên cổng chiến thắng hay Khải Hoàn Môn như nhau.

Mới hay tổ quốc nào cũng muốn ghi công những người lính vô danh. Họ ngã xuống nhiều vô kể dù mục đích xâm lược hay bảo vệ tổ quốc. Liệu những người đã khuất thành hồn thiêng sông núi có còn hận thù nhau dưới âm phủ. Vinh danh tưởng niệm chiến sỹ vô danh đều nhắc nhở thế hệ đang sống không được lãng quên quá khứ chiến tranh.

Tôi ngồi nghỉ ngơi dưới chân tượng đài Patuxai nhìn đông đảo người dân đang đua nhau selfie. Các quán hàng rong bán hàng lưu niệm lẫn nước giải khát vẫn mưu sinh mỗi ngày. Chính thể nào cũng vậy, cuối cùng của mọi chiến tranh đều phải phụng sự nhân dân. Người dân được hưởng sự bình an, cơm ăn, áo mặc, học hành từ đời thường quá đổi. Văn hóa đất nước Lào căn bản dựa trên tinh thần Phật giáo khoan hòa và nhân ái. Ngồi quan sát như một lời chia tay với thủ đô Lào.
Creator Samgoshare Music Je T’aime Singer Lara Fabian