Giấc mơ Phật ở chùa Buppharam Chiang Mai Thái Lan

Một ngày chạy xe lẫn dạo bộ miệt mài giữa trời nắng gắt của xứ này. Sau khi thưởng thức dĩa mì Pad Thái ngon lành do đầu bếp gia truyền, tôi chạy theo con đường dẫn vào kinh thành xưa. Tiếp tục đến viếng ngôi chùa tuyệt đẹp mang tên Buppharam. Tham quan rất nhiều chùa tại Chiang Mai có một chùa đã xảy ra hiện tượng lạ. Trưa thiu thiu buồn ngủ dựa vào tường trong chùa tự nhiên có giấc mơ Phật ở chùa Buppharam Chiang Mai Thái. Nhờ vậy mới đủ sức ghé nhanh qua ba chùa khác Mahawan, Chetawan và Lok Moli. 

Chính diện chùa Buppharam Chiang Mai Thái Lan
Chính diện chùa Buppharam Chiang Mai Thái Lan. Photo Samgoshare

Bước vào ngôi chùa Buppharam bên đường trang nghiêm và lộng lẫy. Chùa được xây dựng bởi vua Mueang Kaeo vào năm 1497. Ông là vị vua thứ 11 của triều đại Mengra cai trị Chiang Mai từ năm 1292 đến 1558. Vùng đất Lanna đã từng bị đế chế Miến Điện xâm chiếm nhiều năm. Kiến trúc chùa mang nét đặc trưng của vùng Lanna với các mái xếp chồng lên nhau. Đầu hồi chùa được điêu khắc chạm trổ rất tinh tế với hình dạng vút cao giữa trời xanh bao la. Vườn cảnh phía trước tuy nhỏ cũng đủ ấm áp khi có bức tượng Phật đứng với lọng che màu vàng.

Chùa Buppharam Chiang Mai

Hai bên lan can vào tầng trên trang trí bởi các Makkara, kết thúc bằng một con Naga năm đầu. Con vật canh giữ năm đầu có nét dữ tợn gây sợ hãi cho người lần đầu giáp mặt. Vào chùa trung tâm một tượng Phật to lớn bằng gỗ tếch uy nghiêm tĩnh lặng. Các cửa đi, cửa sổ bằng gỗ được chạm trổ các câu chuyện theo kinh điển của Phật giáo. Phía bên trái có tượng Phật ngọc lục bảo viền vàng rất sắc sảo. Trần lẫn tường đều được trang trí nhiều họa tiết rất đẹp. Khách hành hương vào kính cẩn cúng bái trong không gian thiêng liêng của chùa Buppharam. Ngôi cổ tự linh thiêng nổi tiếng tại Chiang Mai, Thái Lan từ xưa. 

Tượng Phật trong chùa
Tượng Phật trong chùa. Photo Samgoshare

Xế trưa ấy vào thăm ngôi chùa xưa nổi tiếng Buppharam. Nhật ký ghi lại: “Vào lúc 15h15 sau một cơn ngủ ngồi ngắn ngủi trong ngôi chùa đẹp ở Chiang Mai. Từ trong chùa ngồi nhìn ra ngoài nắng rất rát. Thời tiết tại đây thật lạ, sáng lạnh tê người trưa nắng dữ dội nắng cháy da cháy thịt thế mà chiều lại trở lạnh, càng về đêm càng lạnh. Ngôi chùa Buppharam có kiến trúc bên ngoài rất ấn tượng nhìn vào toát lên tinh thần kiến trúc Thái Lan. Từng lớp mái chồng lên so le nhau vút nhọn lên cao, phía trước có tượng Phật đứng với sắc đạo vàng quen thuộc”.

Mơ trong chùa

Không hiểu sao, sau khi cầu nguyện mắt tôi tự nhiên muốn nhíp lại. Trưa vắng khách tôi tìm chỗ dựa vào tường ngồi ngủ, lúc thiu thiu ngủ trong chùa. Tự nhiên có giấc mơ ngắn, trong cơn mơ màng Phật hiện ra trong tâm trí hỏi.

  • Sao con ngồi ở đây?
  • Dạ trưa nắng quá con vào chùa nghỉ ngơi một chút lấy lại sức.
  • Con nhìn thấy gì trong chùa này?
  • Dạ những bức tượng to có nhỏ có, bằng đồng có, mạ vàng có, bằng đá quý cũng có nữa?
  • Đó có phải là Ta không?
  • Dạ không chỉ mang hình tướng của Ngài, do trí tưởng tượng của người sáng tác.
  • Biết không phải Ta sao con vẫn vào?
  • Dạ để xem Ngài có bao nhiêu hình tướng.
  • Theo con Ta có được bao nhiêu hình tướng?
  • Dạ Ngài không có hình tướng nào cả. Người ta mặc định quy ước nhốt Ngài trong hình hài họ mong muốn mà thôi.
  • Vậy Ta đang ở đâu?
  • Dạ ở trong Tâm, khi con đi con mang theo cả Ngài.

… Kakaka…. Tiếng cười của Phật vang vọng cả ngôi chùa Buppharam tại Chiang Mai trong một trưa nắng cháy da cháy mặt.

Tượng Phật Ngọc chùa Buppharam Chiang Mai
Tượng Phật Ngọc chùa Buppharam Chiang Mai. Photo Samgoshare

Tôi choàng tỉnh đứng dậy xốc lại ba lô chuẩn bị tiếp tục hành trình. Bất chợt trước mắt có em gái đang quỳ khấn nguyện thành tâm trước bức tượng to lớn. Gương mặt độ lượng của Ngài có chút chau mày như muốn hỏi thế gian đang làm gì, cần gì mà phải quỳ trước Ta như vậy. Hãy yêu lấy Tâm yêu lấy Thân và đồng hành với Ta trong cõi ta bà. Rứa thôi! ” 

(Viết tại chùa Buppharam chờ bớt nắng, 23/01/2023)

Một góc khác chùa Buppharam Chiang Mai
Một góc khác chùa Buppharam Chiang Mai. Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.