Lên tháp cao Goryokaku nhìn toàn cảnh Hakodate

Sau màn dạo chợ hải sản cho biết sản vật vùng Hokkaido, về lại khách sạn ăn sáng. Khách sạn này chuộng màu trắng hay sao các món ăn sáng nay da phần sắc trắng. Cơm trắng đã đành, món ăn cá hấp trắng tinh bên cạnh món xào, món nấu cũng trắng. Chỉ có súp Miso rắc chút hành xanh và gừng ngâm hồng chút khác biệt. Ăn cơm sáng đằm bụng với vài món đặc trưng đủ năng lượng tiếp bước. Lên đường khám phá tháp cao Goryokaku nhìn toàn cảnh Hakodate.

Vài nét về Goryokaku

Thành phố Hakodate có một nơi gây háo hức với mọi du khách, công viên Goryokaku. Nó sở hữu một tháp cáo cho tầm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao nên ai cũng muốn ghé chơi. Chữ Goryokaky nguyên nghĩa là pháo đài năm điểm, nó thể hiện công viên này ngày nay là một pháo đài quân sự thuở trước. Pháo đài thiết kế bởi Takeda Ayasaburo năm 1855 và xây dựng hoàn thành năm 1866. Nó có hình dạng của một ngôi sao năm cánh, nhằm tạo ra nhiều điểm quan sát và phòng ngự hơn loại cũ. Thời Mạc phủ Tokugawa xây dựng Goryokaku nhằm bảo vệ eo biển Tsugaru lo sợ trước sự xâm lược của Nga.

Pháo đài hình ngôi sao
Lên tháp cao Goryokaku nhìn toàn cảnh Hakodate. Photo Samgoshare

Pháo đài Goryokaku ngày trước đã trở thành công viên ngày nay. Giữ lại như chứng nhân lịch sử và trở thành nơi ngắm hoa anh đào của thành phố cảng Hakodate. Ngày tôi đến công viên, hoa anh đào vẫn chưa nỡ. Nhìn nguyên một công viên cây anh đào thân cành trơ trụi lá như “rừng xưa đã khép” rất lạ. Chúng còn ủ mầm thương nhớ trong các cành cây khô khốc. Bác công nhân cần mẫn tổng vệ sinh dưới nhiều tán cây anh đào trong công viên. Không khí trong lành mát mẻ và sạch sẽ.

Toàn cảnh Hakodate

Háo hức vào tầng trệt xem nhanh qua các tranh ảnh mua vé tham quan. Từ trên tháp cao nhìn được toàn cảnh pháo đài – công viên Goryokaku có hình năm cánh ngôi sao. Cây cối ngay hàng thẳng lối trên thảm cỏ xanh, hào nước xung quanh từ đọng mang màu xanh thẩm rêu tương ứng. Các bức tường thành chạy quanh màu gạch cũ phôi pha màu ký ức. Có một cây cầu độc đạo dẫn vào khu công viên chính. Xa xa thành phố Hakodate đang phát triển ngày càng rộng ra tứ hướng. Nhà cửa đường sá ngay ngắn san sát nhau, ít có nhà cao tầng như các thành phố châu Âu.  

Photo Samgoshare

Quanh một vòng tròn trên tháp cao nhìn rõ mọi hướng, ngồi nghỉ chân tha hồ nhìn quan cảnh. Trên tháp có bức tượng ngồi của vị nào đó mặc âu phục khá bảnh. Ngắm thành phố Hakodate đã đã con hai con mắt, xuống tầng trệt thấy vài bức tượng đứng mặc âu phục. Vài khẩu súng thần công, súng bắn đạn pháo thời trước trưng bày mỗi góc. Tầng trệt với kiến trúc bao quanh toàn sử dụng kính nên nắng sáng chiếu xuyên qua rất sáng. Nhờ vây các khẩu pháo nhỏ nhắn sáng lên rạng ngời. Tại đây, có quầy bán bưu thiếp, hàng lưu niệm cho du khách.

Lên tháp cao Goryokaku nhìn toàn cảnh Hakodate một điểm đến quan sát toàn cảnh rất hấp dẫn, các bạn nên tham quan khi có dịp du lịch qua đây.

Creator Samgoshare Music Take Me Away – Omar Akram

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.