Sau khi loanh quanh một hồi quanh đường phố Palington nhộn nhịp. Thoát khỏi sự ồn ào khu phố người Hoa đến khu vực văn phòng phía bên kia đường dễ thở hơn. Tuy nhiên vào lúc ấy trời giao mùa đã có những hạt mưa nhỏ. Khách du lịch rong chơi phố xá mà gặp mưa chẳng khác gì gà mắc tóc. Áo mưa không có đánh cất máy móc vào balo. Ngồi lại bên đường nhìn ông đi qua bà đi lại. Mưa rất nhỏ chợt tạnh, tiếp tục đi bộ vài đoạn đường nữa. Bất chợt gặp quảng trường Merdeka lịch sử của thủ đô Kuala Lumpur.
Ký ức Kuala Lumpur
Tôi cứ ngỡ sẽ gặp lại quảng trường hoành tráng của ngày ấy. Tình thật chỉ như một bãi cỏ xanh đang được che chắn xung quanh đang sửa chữa cải tạo. Lá cờ trên cây cột cờ thuộc loại cao nhất thế giới tự nhiên ủ rủ không phất phới bay. Không khí nóng bứt rứt bất thường trước cơn dông như báo hiệu trận mưa đầu Xuân sắp tới. Tôi vào xem nhà trưng bày nhỏ bên cạnh quảng trường. Nơi lưu giữ các hình ảnh xưa cũ thời ban đầu lập khu định cư tại đây. Điển hình như khu dân cư lâu đời China Town in trên báo. Tham quan nhà trưng bày giúp biết được lịch sử của thủ đô Kuala Lumpur.
Con sông Gombak chảy qua trung tâm thủ đô ngày trước tên Lumpur, tiếng Mã Lai có nghĩa “sông lầy bùn”. Nó hợp lưu với sông Klang tạo thành một ngã ba sông thuận tiện vận chuyển. Cuối thế kỷ XIX tại đây phát hiện ra mỏ thiếc, vua Mã Lai mở đường cho nhân công người Hoa giá rẻ qua làm thuê. Nơi hợp lưu ngã ba sông họ gọi là Kuala Lumpur, lâu dần trở thành địa danh được sử dụng luôn đến ngày nay. Kuala Lumpur lúc trước nằm dưới quyền quản lý của bang Selangor. Nay thành lãnh thổ liên bang, có lâu đài Quốc vương và cơ quan lập pháp. Cơ quan tư pháp và hành pháp đã chuyển qua Putrajaya được xây dựng sau này hiện đại hơn.
Quảng trường Merdeka lịch sử
Khu vực quảng trường Merdeka là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của thủ đô. Trong thời gian bị đế quốc Anh xâm chiếm. Các cuộc chiến sắc tộc giữa người Hoa với nhau, giữa người Mã và người Hoa luôn diễn ra. Năm 1942 bị Lục quân Nhật Bản chiếm đóng. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, Nhật Bản đầu hàng đồng minh. Mãi đến năm 1957 Liên hiệp bang Malaya mới giành lại được độc lập khỏi ách cai trị của người Anh. Vào ngày tháng lịch sử ấy, lần đầu tiên lá cờ Anh quốc bị kéo xuống. Cột cờ cao nhất thế giới có bệ đá ốp chung quanh, ngay vị trí ngày trước kéo cờ độc lập.
Photo Samgoshare
Thay vào đó lá cờ Malaysia bay phất phới giữa sân cỏ sử dụng cho môn thể thao bóng chày Criket. Sân cỏ ngày trước trở thành chứng nhân lặng lẽ với thời gian năm tháng. Sau này sân cỏ ấy được đặt tên quảng trường độc lập Merdeka. Quanh đây có nhiều tòa nhà lịch sử như bảo tàng Dệt may, thư viện, bảo tàng lịch sử, nhà thờ Anh giáo. Tòa nhà cổ kính Sultan Abdul Samad, hiện nay thành văn phòng của Bộ Thông tin Văn hóa. Trên trời những đám mây vần vũ xuất hiện đen kịt một khoảnh trời phía xa xa. Rất tiếc cơn mưa lớn bất ngờ ập đến đã xóa tan cơ hội lang thang tìm hiểu các nơi chốn quanh đây của tôi.